Thứ bảy, Tháng tư 19, 2025

Dán tem giả lừa khách hàng

PHAN CHÚC -

Nhiều năm trở lại đây, gia đình tôi vẫn luôn chọn mua các sản phẩm thời trang trong nước làm ra do hàng Việt vẫn có nhiều thương hiệu có kiểu dáng đẹp, giá cả lại phù hợp, không đắt tiền như các thương hiệu nước ngoài. Trong một lần đi mua chiếc áo sơ mi cho chồng ở một cửa hàng “Hàng Việt Nam xuất khẩu” trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TPHCM) với giá 350.000 đồng, nhưng chẳng biết của hãng nào sản xuất, còn nhãn mác thì bị cắt đi. Sau đó vài hôm, tôi cũng thấy một chiếc áo y như vậy ở một cửa hàng khác, trên đó ghi rõ xuất xứ Quảng Châu (Trung Quốc), giá chỉ 180.000 đồng.

Thắc mắc về chuyện này, tôi quay trở lại cửa hàng đã mua để kiểm tra và hỏi chủ cửa hàng về mẫu mã hai chiếc áo này. Tuy nhiên, mẫu mã các chiếc áo cùng kiểu này đều đã bị cắt đi nhãn mác, còn chủ cửa hàng thì trả lời bâng quơ rằng: “Hàng xuất khẩu thì họ cắt đi chứ em, nhiều khi phải cắt mác đi vì nhiều lúc là hàng ăn cắp nên mới bán ra ngoài được, chứ không gì bán ra nước ngoài rồi, không có để em mua đâu”. Tôi lại hỏi: “Thế sao bên cửa hàng kia bán rẻ hơn 170.000 đồng”, chủ cửa hàng lại bảo: “Đó là hàng nhái của Trung Quốc làm ra”. Quan sát thêm tôi thấy trang phục ở cửa hàng này đều có đầy đủ nhãn mác nhưng… bị cắt.

Không chỉ tôi mắc phải chuyện này, nhiều bạn bè cũng dính phải chiêu lừa của các cửa hàng bán đề tên “Made in Vietnam”, khi phát hiện ra thì toàn là đồ của Trung Quốc sản xuất.

Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái ngày càng trở nên phổ biến như hiện nay, nếu các doanh nghiệp sản xuất hàng có thương hiệu trong nước và các cơ quan chức năng không sớm vào cuộc ngăn chặn tình trạng trên, thì trong tương lai rất gần người tiêu dùng Việt sẽ mất niềm tin vào các hàng hóa trong nước sản xuất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối