(SGTT) – Đi thuyền trên sông Nho Quế, khám phá hẻm Tu Sản là trải nghiệm được nhiều người yêu thích khi đến Hà Giang. Không chỉ thu hút bởi núi rừng hùng vĩ, màu xanh ngọc bích của dòng Nho Quế, hệ thực vật và các khối đá với hình thù độc đáo đôi bờ sông… cũng là điều khiến du khách thích thú.
Sông Nho Quế bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy vào Việt Nam ở địa đầu cực Bắc thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Nguyên PhongDu khách đi thuyền trên sông. Ảnh: Nguyên PhongNgồi thuyền trên dòng Nho Quế cho du khách cảm nhận đặc biệt, khi đi giữa con hẻm Tu Sản - với chiều cao vách đá lên hàng trăm mét. Ảnh: Nguyên PhongVách đá gần như dựng đứng với độ dốc lớn, tạo thành chữ V khổng lồ. Ảnh: Nguyên PhongNhìn từ xa, du khách có thể thấy rõ dãy núi đá vôi sừng sững nhô lên. Ảnh: Nguyên PhongDưới chân hẻm vực, không khí mát lạnh. Ảnh: Nguyên PhongDu khách ngước lên thấy bầu trời xanh cao xa, phóng tầm mắt sang hai bên là thảm thực vật xanh mướt. Ảnh: Nguyên PhongMột “hang đá” bên bờ sông Nho Quế. Ảnh: Nguyên PhongThỉnh thoảng, du khách sẽ thấy những đàn cò trắng bên bờ sông. Ảnh: Nguyên PhongẢnh: Nguyên PhongẢnh: Nguyên PhongDưới tác động của dòng chảy, các vách đá bị xói mòn, tạo nên hình thù độc đáo. Ảnh: Nguyên PhongDòng sông có màu xanh ngọc bích đẹp mắt vào những ngày Thu. Ảnh: Nguyên PhongNhững bụi cây mọc ra um tùm từ vách núi đá khô cằn. Ảnh: Nguyên PhongDu khách nước ngoài tại bến thuyền, chuẩn bị khám phá dòng sông Nho Quế. Ảnh: Nguyên Phong