(SGTT) Có câu ca dao xứ sen hồng Đồng Tháp rằng:
"Bao giờ cho được thành đôi
Như sen Tịnh Đế một chồi hai bông"
Câu ca dao làm nao lòng người lữ khách đang nôn nóng ngắm hoa giữa mùa dịch bệnh bủa vây, vì đã gần cuối mùa sen khi các cơn mưa bắt đầu nặng hạt.
- Du lịch giữa mùa dịch: Chuyến khám phá “nóc nhà Đông Nam bộ” đáng nhớ
- Du lịch giữa mùa dịch: Tuổi 20 tôi đã đặt chân đến Huế
- Du lịch giữa mùa dịch: Khám phá suối Trà Bói để trân quý những lúc bên nhau

Ngày xưa sen dành tiến vua nên có tên "Tịnh Đế", ngày nay sưu tầm sen Tịnh Đế về cắm trong nhà hay trồng trong hồ sen sân vườn đang là thú chơi sành điệu của người đô thị .
Như các bé song sinh, sen Tịnh Đế không bao giờ nở riêng lẻ. Sen ra nụ 2 hoa chúm chím trên một đài hoa cùng nở, cùng khoa sắc từ lúc mãn khai đến lúc tàn để lộ hai gương sen lúc nào cũng quấn quít không rời. Mà lạ, hai bông hoa này hầu như bằng nhau, màu sắc y như nhau, phô diễn mà lại đoàn kết, khi nở khéo léo xoè ra hai phía cùng tạo dáng mà lại không cạnh tranh.
Sen thường có màu gì thì sen Tịnh Đế cũng có màu đó, có sen hồng ở miền Nam và sen trắng ở miền Bắc. Hoa không có nhiều khác biệt, nhưng búp, cánh hoa và gương sen thì nhỏ và thanh mảnh hơn hoa sen thường. Hương sen Tịnh Đế thì thơm đậm đà hơn hương sen bình thường vì thế nghệ nhân xưa ướp được trà sen Tịnh Đế mà dâng vua thì không còn gì bằng!

Hai bông hoa như ôm nhau trên một đài sen, có đôi, có cặp nên sen Tịnh Đế được người ta cho rằng sen tượng trưng cho hạnh phúc, tình yêu viên mãn và vì hiếm lại ngan ngát hương thanh cao, thuần khiết nên sen Tịnh Đế nở sẽ mang đến niền vui và sự may mắn.
Lỡ hẹn với mùa sen năm nay nhưng những bông sen nói chung và sen Tịnh Đế nói riêng sẽ đợi chúng ta mùa sau khoe sắc thắm hơn và hương sẽ đượm tình hơn. Hy vọng những bông sen sinh đôi sẽ mang lời chúc lành đến cho chúng ta sớm vượt qua đại dịch!
Yến Ly