Thứ ba, Tháng năm 6, 2025

Đừng mất thời gian vì “miễn phí”

Phan Trọng Hiền (TPHCM) -

Ngày 17-3 vừa qua, ở Cung Văn hóa Lao động TPHCM, hàng ngàn người xếp hàng chầu chực nhiều giờ, thậm chí chen lấn, xô đẩy nhau dưới trời nắng gay gắt để được mua giày, quần áo giảm giá gần 50%, theo báo Người lao động. Báo chí cũng từng đưa những tin tương tự về cảnh người ta tranh nhau mua hàng hiệu, ăn sushi… ở Hà Nội vài năm trước.

Tôi từng nghe một số giai thoại về người giàu nhất hành tinh – tỉ phú Bill Gates người Mỹ – trong đó có đoạn ghi đại ý là: B. Gates đang đi và gặp tờ 100 USD rơi trên đường nhưng chẳng thèm nhặt. Vì với khoảng thời gian bỏ ra để nhặt số tiền mọn nói trên, ông B. Gates có thể nghĩ ra những cách làm ăn mang lại cho ông ta mức lợi nhuận cao gấp trăm, ngàn lần.

Nhưng đâu cần phải là người có “tầm cỡ” như B. Gates, một người bình thường sao lại có thể bỏ ra hơn nửa ngày chầu chực, chen lấn hoặc đi xa hơn 30 cây số từ Bình Dương xuống Sài Gòn chỉ để mua được một đôi giày giảm giá 50%? Chẳng lẽ thời gian và công sức của bạn lại rẻ rúng đến thế? Cũng như ông bà ta từng để lại một lời răn dạy rất thấm thía rằng, miếng ăn là miếng tồi tàn. Chỉ vì một “miếng tồi tàn” mang tên miễn phí mà cả một rừng người – có cả những người thuộc giới trí thức, như học sinh, sinh viên – lại hăm hở lao vào tranh giành nhau? Đừng nên mất thời gian quý báu của mình chỉ vì “miếng tồi tàn” mang tên miễn phí.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối