Minh Vũ -
Thông tin ngành đường sắt còn hàng trăm vé tàu tết chặng ngắn về các tỉnh miền Trung, trong đó có các ga ở Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam sẽ được tung ra bán tiếp trong nay mai, (trong khi đó, báo chí dẫn thông tin từ các hãng xe đò cho biết đến nay vé xe đò về một số tỉnh miền Trung đã hết vé), khiến nhiều hành khách, trong đó có người thân của tôi chưa mua được vé tàu hy vọng sẽ có thêm cơ hội mua cho mình chiếc vé tàu về Quảng Ngãi. Dù có nhiều cơ hội mua vé tàu tết nhưng thấy ai cũng lo lắng. Lý do: giá vé tàu tết năm nay cao quá, cao hơn so với mọi năm, khiến nhiều người đắn đo với chuyện về quê.
Năm nay tôi mua vé tàu SE về ga Quảng Ngãi, loại vé ngồi mềm đã có giá hơn 1,2 triệu đồng, tính luôn cả vé khứ hồi đã hơn 2,4 triệu đồng. Trong khi đó, nếu đi tàu SE vào ngày thường một vé ngồi mềm như tôi mua chỉ có giá khoảng 600.000 đồng. Vợ chồng người em tôi về quê cùng hai con nhỏ mua vé tàu tết về ga Quảng Ngãi loại vé giường nằm (tính luôn vé khứ hồi) vào tháng trước đã than tốn kém gần cả chục triệu đồng.
Đó là chưa tính đến ngoài việc giá vé tàu tăng cao, hành khách còn tốn một khoản tiền ăn uống cho mình và người thân, con nhỏ cho chuyến hành trình cả ngày đêm trên tàu vì giá vé tàu không bao gồm tiền ăn. Vì vậy, dù trước đây từng xem tàu lửa là phương tiện để về quê quen thuộc, an toàn và vừa túi tiền, rất nhiều hành khách là người lao động xa quê bây giờ đành ngậm ngùi chào tạm biệt phương tiện này.
Trên thực tế, một vài năm trở lại đây số lượng hành khách đi tàu sụt giảm đáng kể phần nào đã cho thấy ngoài việc ngành đường sắt cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên tàu thì cũng cần xem xét, điều chỉnh lại giá vé tàu tết hay giá vé tàu ngày thường một cách hợp lý để thu hút lượng hành khách lựa chọn đi tàu nhiều hơn.