Đức Nguyễn (TPHCM) -
Vì vội đưa con đến trường học mỗi sáng, nhiều ông bố bà mẹ đã chạy xe lấn tuyến, leo lề đường mà không hề nghĩ rằng họ và đứa con ngồi ở yên sau xe đang từng giây đối mặt với sự rủi ro gặp tai nạn giao thông và rằng, họ – những người làm cha mẹ – đang nêu cho con tấm gương xấu.
Mới đây trên đường Thành Thái (phường 14, quận 10, TPHCM), một người đàn ông chạy xe máy rất nhanh chở phía sau hai đứa trẻ mặc đồng phục (có lẽ đang trên đường đưa con đến trường). Người đàn ông liên tục chạy xe lấn làn, lấn tuyến và chỉ trong chớp mắt ông ta va quẹt vào chiếc xe máy đang chạy cùng chiều. Tất cả đều ngã kềnh ra đường, điều may mắn là các xe chạy phía sau dừng được kịp thời.
Chuyện cha mẹ chở con cái bằng xe máy nhưng chạy lấn tuyến, dẫn đến tai nạn giao thông ngày càng nhiều. Chuyện các em học sinh chạy xe đạp thể thao, xe đạp điện chèn, lách giữa dòng xe cộ trên phố cho nhanh – nhiều khi còn chạy cắt đầu xe máy, xe buýt đang lưu thông, dẫn đến những hậu quả thật khó lường – cũng không phải là ít. Tất cả đều giải thích là “do vội đến trường” nhưng lý do này có thực sự thuyết phục không?.
Theo tôi là không. Bởi vì còn có rất, rất nhiều người khác đưa con đến trường đã đốc thúc các con đi ngủ sớm vào buổi tối và thức dậy sớm vào buổi sáng để kịp đến trường. Vậy nên trước hết các bậc cha mẹ hãy cố gắng dậy sớm một chút vì sự an toàn của con cái. Và đã đến lúc người tham gia giao thông – nhất là những người được thuê chở trẻ đi học, cha mẹ đưa con đi học – cần tuân thủ Luật giao thông đường bộ, chạy xe máy đúng làn đường dành riêng cho mình. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ cần xử lý nghiêm hành vi chạy xe lấn làn, lấn tuyến. Cần xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ theo hướng tăng mức phạt cao nhất có thể đối với những người chở trẻ em mà vi phạm luật giao thông. Có làm mạnh tay thì tôi tin ý thức tuân thủ luật pháp giao thông đường bộ trong một bộ phận người tham gia giao thông còn kém ý thức như hiện nay sẽ được nâng cao hơn.