Cách Tokyo khoảng 2 tiếng đi xe, công viên Hitachi nằm ở thành phố Hitachinaka, tỉnh Ibaraki. Ảnh: Nguyễn VânNemophila là tên được tạo thành khi kết hợp chữ nemos (rừng nhỏ) và phileo (tình yêu) trong tiếng Hy Lạp, cũng theo ngôn ngữ này, Nemophila mang ý nghĩa là tình yêu bé nhỏ. Ảnh: Nguyễn VânNgoài ra, Nemophila còn có tên gọi khác là Baby Blue Eyes, bởi chúng nhỏ nhắn như những đôi mắt biếc trong veo, phản chiếu sắc xanh của bầu trời. Ảnh: Nguyễn VânKhi mùa Hạ sang là lúc những bông hoa nhỏ xinh hé nở. Ảnh: Nguyễn VânTrong công viên này, có khoảng 4,5 triệu bông hoa Nemophila. Ảnh: Nguyễn VânKhi mùa hoa đến, bất cứ ai cũng bị cảnh sắc ở đây làm say đắm. Ảnh: Nguyễn VânHàng triệu bông hoa xinh xắn khoe sắc trên ngọn đồi. Bên cạnh hoa Nemophila, hoa cải vàng cũng nợ rộ trong thời gian này. Ảnh: Nguyễn VânHoa Nemophila như nở ra từ đất, cao chừng 25cm với hình dáng 5 cánh, sắc hoa chuyển dần từ trắng đến xanh biếc. Ảnh: Nguyễn VânNemophila sẽ không ấn tượng khi đứng một mình. Bông này xen vào bông kia, không tạo một khoảng trống nào trên mặt đất. Ảnh: Nguyễn VânDu khách đổ về công viên Hitachi hàng triệu bông hoa “tình yêu bé nhỏ” khoe sắc. Ảnh: Nguyễn Vân