NGUYỄN ĐƯỚC -
Cách đây mấy hôm tôi đến nhà người bạn ở một xã thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để dự đám giỗ. Tuy không phải đám cưới hay đám hỏi nhưng gia chủ vẫn thuê cả dàn nhạc để khách đến dự có thể hát hò.
Thấy tôi ngạc nhiên, bạn tôi cho biết bây giờ ở quê, không chỉ có tổ chức đám cưới mới hát hò, nhà nào tổ chức đám giỗ, sinh nhật hay thôi nôi cho con cháu trong gia đình cũng đều thuê cả dàn nhạc sống để hát hò cho tới bến. Nhà nào không khá giả nhưng vẫn muốn “vui vẻ” thì thuê dàn loa của những người bán kẹo kéo với giá 100.000 đồng/giờ.
Vốn “dị ứng” với tiếng ồn quá lớn của dàn âm thanh ở đám giỗ nên chỉ ngồi hơn mươi phút tôi đành phải tìm cách tránh ra ngoài để cho thần kinh bớt căng thẳng.
Không chỉ ở nhà bạn tôi, tối hôm đó tôi còn nghe thấy âm thanh rất lớn của một số nhà hàng xóm cũng tổ chức đám tiệc. Họ hát hò ồn ào đến tận khuya.
Hiện nay, không chỉ ở thành phố mà ngay cả ở nhiều vùng quê cũng bị ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng do tình trạng nhà nhà, người người thuê dàn âm thanh để tổ chức đám, tiệc... Điều này tạo ra sự phiền hà cho hàng xóm, và cho cả những người tham dự tiệc như tôi.
Việc gây ô nhiễm tiếng ồn quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm thần của những người xung quanh, nhất là với những người lớn tuổi hoặc bệnh tật. Nhưng thường thì những người tham dự hay hàng xóm đành chọn giải pháp im lặng, cảm thông vì niềm vui của gia chủ. Trong khi đó, hiện nay chính quyền địa phương cũng ít khi nhắc nhở hoặc là xử phạt hành chính những hành vi gây mất trật tự nơi công cộng, hay gây ra ô nhiễm tiếng ồn. Vì vậy, giờ đây việc ô nhiễm tiếng ồn ở các vùng quê ngày càng trở nên phổ biến, nghiêm trọng, và nhiều người đành phải chấp nhận sống chung với tình trạng này.