Bên cạnh hoa sữa, hoa ban… thì hoa sưa trắng là loài hoa quen thuộc với người dân Hà Nội. Ảnh: Vương LộcNếu hoa sữa có mùi hương khá đặc trưng, nở vào mùa Đông thì hoa sưa không có mùi, nở vào mùa Xuân hằng năm. Ảnh: Vương LộcCây sưa được trồng nhiều trên các con phố ở Hà Nội như Thanh Niên, Kim Mã, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo… Ảnh: Vương LộcNgoài ra, du khách cũng có thể ngắm hoa sưa ở khu ký túc xá Mễ Trì (Đại học Quốc gia Hà Nội), đường Lương Thế Vinh (cạnh thư viện Mễ Trì). Ảnh: Vương LộcHoa sưa “nhuộm” trắng một góc phố thủ đô. Ảnh: Vương LộcSắc hoa sưa không sặc sỡ, nhưng nổi bật giữa những góc phố cổ kính Hà Nội. Ảnh: Vương LộcHoa sưa không nở lác đác, mà mỗi lần nở lại sẽ phủ kín cả cây. Khoảng một tuần sau khi hoa nở, những cánh hoa sưa rơi khắp khối đi. Ảnh: Vương LộcHoa sưa chóng tàn, mang tới vẻ mới lạ cho thủ đô trong những ngày tháng Ba. Ảnh: Vương LộcNhững bông hoa sưa nhỏ, kết lại với nhau rồi bung nở thành từng chùm. Ảnh: Vương Lộc