Từ sáng sớm, chùa Ngọc Hoàng (Phước Hải Tự) đã tấp nập người đến hành hương, cầu an. Ảnh: Thái BảoẢnh: Thái BảoAnh Huỳnh Ngọc Hải, ngụ quận 3, cho biết anh cùng gia đình đến đây từ sáng sớm để cầu sức khoẻ, công việc thuận lợi trong năm mới. Ảnh: Thái Bảo.Tại chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, từ sáng chùa đã tiếp đón đông Phật tử đến viếng thăm. Ảnh: Thái BảoNgoài dâng hương lễ Phật, người dân đến chùa còn để xin lộc, xin chữ cầu cho một năm mới bình an. Ảnh: Thái BảoTại chùa Pháp Hoa, quận 3, không khí có phần trầm lắng hơn khi người dân đi lễ Phật ở nhiều khung giờ trong ngày chứ không tập trung đông người. Ảnh: Thái BảoẢnh: Thái BảoTrước đó, vào tối ngày 14 tháng Giêng, khá đông người dân đã đến chùa An Lạc, thành Phố Thủ Đức để dâng hương, nghe thuyết pháp. Ảnh: Thái BảoẢnh: Thái BảoĐèn hoa sen được nhà chùa chuẩn bị trước cho người dân cầu nguyện, dâng lên đức Phật. Ảnh: Thái BảoAnh Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên tại một trường đại học ở TPHCM, chia sẻ anh cùng em gái đến đây để cầu sức khỏe cho cha mẹ ở quê. Ảnh: Thái BảoVào ngày rằm tháng Giêng hàng năm, người dân sẽ cùng nhau đi chùa, chuẩn bị mâm cúng nhằm cầu may mắn, phước lành. Ảnh: Thái Bảo