Thứ tư, Tháng tư 9, 2025

Những người không có ngày lễ

(SGTTO) - 12 giờ trưa dưới cái nắng gay gắt của ngày đầu tháng năm họ dìm người xuống nước để hái từng cọng rau muống đem về bán kiếm thêm thu nhập. Trong khi người người đi chơi lễ thì những người này tranh thủ ngày nghỉ lễ để kiếm thêm thu nhập.

Hàng ngày họ vẫn phơi mình dưới cái nắng nhưng không phải để hái rau mà là phụ hồ. Công phụ hồ của nữ 250 ngàn đồng/ ngày, còn nam được từ 270 đến 290 ngàn đồng ngày. Với số tiền đó chi cho một tháng, nếu chưa có gia đình, con cái thì còn đỡ chứ có con đi học thì làm đâu xài đó. Vì vậy, tranh thủ ngày nghỉ lễ họ lại đi hái rau bán kiếm thêm phụ cho gia đình.

Dưới các con rạch khu vực khu đô thị mới Thủ Thiêm họ dìm người xuống nước để hái rau muống nước.
Anh Giàu, quê An Giang hiện đang làm phụ hồ tại một công trình trên đường Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TPHCM cho hay anh bắt đầu đi hái khoảng 9 giờ sáng cho tới 13 giờ chiều.
Rau muống đem về được phân từng lọn nhỏ để bán với giá 5 ngàn/bó.

Nước sâu nhưng vẫn phải bơi qua hái rồi lại bơi lại đem rau lên.
Bà Dân, An Giang cho hay rau ở đây non ngon quá hái mà không muốn về. Hôm nay hái được nhiều chắc bán cũng được vài trăm ngàn.
Những cọng rau muốn nước non, ngon nhưng phải lội xuống nước sâu mới có thể hái chúng.
Thành quả sau nhiều giờ ngâm nước.
Rau sau đó được làm sạch sẽ rồi cột thành từng bó để chở về.
Trở về với xe rau muống để chiều đem ra chợ bán.

Đỗ Hoa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết nối