Thứ Tư, Tháng Chín 18, 2024

Tìm về Mường Hoong hoang sơ giữa đại ngàn Kon Tum

(SGTT) – Cách thành phố Kon Tum khoảng 130km về phía Bắc, xã Mường Hoong, huyện Đắk Glei sở hữu cảnh sắc thanh bình, bốn bề phủ màu xanh núi rừng.
Theo trang TTĐT huyện Đắk Glei, Mường Hoong là xã khó khăn, có diện tích tự nhiên khoảng 10.512 hec-ta, cách trung tâm huyện hơn 50km. Ảnh: Nguyễn Quốc Trường
Mường Hoong giáp xã Ngọc Linh ở phía Nam, phía Tây giáp xã Đắk Choong, phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Quảng Nam. Trong ảnh là một góc Mường Hoong nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Quốc Trường
Người dân Mường Hoong chủ yếu canh tác lúa nước trên ruộng bậc thang và các cây trồng khác như sâm Ngọc Linh, sâm dây… Ảnh: Nguyễn Quốc Trường
Một thửa ruộng bậc thang ở Mường Hoong. Ảnh: Nguyễn Quốc Trường
Mường Hoong vẫn còn giữ được cảnh quan hoang sơ, hùng vĩ của đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Quốc Trường
Ngoài việc hòa mình vào thiên nhiên, đến Mường Hong, du khách còn có dịp tìm hiểu về nét văn hóa của người dân bản địa… Ảnh: Nguyễn Quốc Trường
…cũng như trải nghiệm các hoạt động trekking, tắm suối, đi bộ đường dài… Ảnh: Nguyễn Quốc Trường
Văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại đây có các lễ hội như mừng lúa mới, mừng lúa về kho, lễ cúng máng nước… Ảnh: Nguyễn Quốc Trường
Ngọc Lương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề